Top 10+ Bài thơ chúc mừng đám cưới hay nhất

  1. Đám cưới
  2. Bạn bè khen ngợi
  3. Tặng cháu gái nhân ngày cưới
  4. Mừng tân hôn
  5. Nâng ly chúc phúc
  6. Chúc phúc đám cưới
  7. Ngày cưới
  8. Mừng em vu quy
  9. Thơ MC đám cưới
  10. Trời đã se duyên đôi lứa
  11. Mừng hạnh phúc
  12. Vu Quy

Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ một trong những ngày quan trọng nhất chính là ngày cưới. Làm sao để gửi những lời chúc đám cưới cho các cặp đôi thật ấn tượng mà vừa ý nghĩa?. Dưới đây ALONGWALKER xin gợi ý đến bạn các bài thơ chúc mừng đám cưới hay nhất.

Đám cưới

Đám cưới

Hôm nay đám cưới trong làng
Anh em, bè bạn họ hàng thập phương
Cùng về chung một hôn trường
Vu quy dự lễ, uyên ương chúc mừng

Lời ca, tiếng nhạc tưng bừng
Muôn màu sắc thắm, như rừng hoa tươi
Trẻ già hớn hở vui cười
Trông như trẻ lại hơn mười năm qua

Gặp nhau chào hỏi thay quà
Tình làng nghĩa xóm mặn mà hơn xưa
Niềm vui kể sao cho vừa
Bên nhau ta lại như chưa xa rời

Bao năm tình nghĩa đầy vơi
Kể chi tuổi tác, được mời về đây
Ngồi chung bàn tiệc sum vầy
Chúc đôi bạn trẻ tràn đầy yêu thương.

Thơ: Phạm Tuyết

Bạn bè khen ngợi

Bạn bè khen ngợi

Chúc mừng hai bạn đã nên đôi
Lễ cưới hôm nay quả tuyệt vời
Hoan hỉ nam thanh ngời ánh mắt
Vui mừng nữ tú thắm làn môi
Dâu hiền vun vén cho tình khởi
Rể thảo chăm lo đắp nghĩa bồi
Chiều chuộng yêu thương cùng quán xuyến
Gia đình hạnh phúc mãi êm trôi.

Thơ: Trung Lê

Tặng cháu gái nhân ngày cưới

Tặng cháu gái nhân ngày cưới

Nhân ngày đám cưới cháu HƯƠNG
Niềm vui dạo rực trên đường về quê
Tình yêu đất Mẹ chàn chề
Mênh mông mỗi nhớ vỗ về trong tôi...
Biết rằng ngày cưới đến rồi
Cháu tôi đã định chốn nơi mình tìm
Cháu tôi như tựa cánh chim
Xổ lồng tung cách đi tìm ước mơ
Tình yêu dang rộng đón chờ
Nên duyên đôi lứa... bến bờ tương lai ...

Bác vui thao thức đêm dài
Mừng cho cháu gái ngày mai theo chồng.
Ngày vui lo liệu đã xong
Bấy giờ bác thấy trong lòng an vui...
Bác lên gặp cháu ngậm ngùi
Trao quà tặng cháu...mà rơi lệ tràn
Quà là bà nội tặng ban
Dành riêng cháu gái khi sang họ người
Vàng bà...ban tặng Vàng mười
Tình thương bà gửi...gấp mười Vàng đây.
Trao tay gửi cháu lệ đầy...
Dưng Dưng nước mắt nghẹn lay lòng người.
Bây giờ nội ở trên trời
Động lòng thương cảm với người cháu yêu...
Mong cho cháu gái sớm chiều
Hưởng niềm hạnh phúc tin yêu của mình...

Chúc cho cháu gái đẹp xinh
Thỏa lòng viên mãn mối Tình HÀ TÂY
Tình yêu hạnh phúc đong đầy
Đơm hoa kết trái...Tháng ngày chờ Mong.!.!.!...

DĨ AN. Ngày 22.10.2022
Thơ: TRỊNH CÔNG THANH

Mừng tân hôn

Mừng tân hôn

Treo đèn kết ngõ đón xe hoa

Ly rượu tân hôn thật đậm đà

Gái lịch, trai thành vui tộc họ

Rể hiền, dâu thảo đẹp thông gia

Tri ân hội ngộ vang lời chúc

Cầm sắt vui vầy rộn tiếng ca

Hợp cẩn loan phòng hương lửa đượm

Bách niên giai lão phúc đầy nhà.

- Sưu tầm -

Nâng ly chúc phúc

Nâng ly chúc phúc

Mồi kia đã có trên bàn

Bên cạnh lại có ngập tràn là bia

Nào ta cùng hãy khui ra

Rót vào ly đá để cùng nhau chúc mừng

Chúc cho long phụng tương phùng

Chúc cho hai họ nên bà con tiên

Hạnh phúc luôn mãi vẹn nguyên

Xin mời quý vị hãy cùng nâng ly.

- Sưu tầm -

Chúc phúc đám cưới

Chúc phúc đám cưới

Gái… đẹp duyên nữ tú

Trai… tốt lứa nam thanh

Chim khôn chọn nhánh lựa cành

Gái khôn chọn chốn trai lành gửi thân

Tôi cũng lại chúc chú rể cô dâu

Sống mãi bên nhau đến bạc đầu

Đầu lòng sinh trai, sau sinh gái

Họ hàng hai bên thoả nỗi lòng.

- Sưu tầm -

Ngày cưới

Ngày cưới

Bấy lâu ngày đợi đêm mơ

Hôm nay thoả nỗi đợi chờ ước mong

Vừa qua đón cánh thiệp hồng

Đôi bên hai họ ta cùng hân hoan

Lời ca tiếng hát rộn ràng

Chúc cho anh chị phượng loan sum vầy

Trà xanh thuốc lá hương bay

Trăm năm đôi bạn đẹp ngày kết duyên.

- Sưu tầm -

Mừng em vu quy

Mừng em vu quy

Cánh thiệp trao em gửi vạn lời

Nỗi mừng câu chúc kể sao vơi

Pháo hồng chuỗi nổ vui ngày lễ

Nhiễu đỏ dây buông trọn mộng đời

Kiệu cưới cài nơ vờn dải thắm

Đèn hoa tỏ ánh kết tơ ngời

Nâng ly quế tửu lừng hương quyện

Cầm sắt duyên hòa mãi chẳng lơi.

- Sưu tầm -

Thơ MC đám cưới

Thơ MC đám cưới

Kính thưa cụ ông trong nhà!
Kính thưa tất cả cụ bà ngoài sân!
Thôn trên - xóm dưới, xa gần...
Thưa luôn tất cả hôn trường râm ran.

Chim khôn, đậu nóc nhà quan,
Trai khôn lấy vợ, gái ngoan gả chồng.
Chung vui nâng cốc rượu nồng...
Chúc cho đôi trẻ, cứ bồng bồng say.

Vợ chồng nên nghĩa từ đây!
Đáp đền cha mẹ, tháng ngày mỏi mong.
Nụ cười mãn nguyện ngập lòng...

Cô dâu - chú rể; thắm nồng trăm năm.

Ai từng xuôi Bắc, ngược Nam
Nay ai cũng biết là nàng lấy ta.
Con kiến mà leo cành đa....
Leo phải cành cụt; leo ra leo vào.

Con kiến mà leo cành đào...
Leo phải cành cụt; leo vào leo ra.
Đôi ta như kén với tằm,
Ăn chung một lá, cùng nằm một nong.

Rượu đầy chúc phúc cùng nâng!
Bắt đầu khai tiệc: hô vang một lời.
Pháo tay ngộp cả tiếng cười..
Bốn bên, hai họ: tiệc vui hết mình.

Thơ: Dương Minh Hiếu

Tp. Biên Hòa 05/12/2022

Trời đã se duyên đôi lứa

Trời đã se duyên đôi lứa

Trời đã se duyên đôi lứa
Trong muôn người anh lựa chọn em
Là duyên là nợ êm đềm
Tơ hồng se kết bên thềm mùa xuân
Tiếng pháo nổ tưng bừng rộn rã
Đó là ngày mình đã bên nhau
Em xinh đẹp áo cô dâu
Anh thì lịch lãm cũng đâu kém phần
Trước hai họ người thân ra mắt
Lạy ông bà tay bắt đầu run
Cô dâu trẻ thoáng thẹn thùng
Được anh giới thiệu em cùng người thân
Mình đã sống chứa chan hạnh phúc
Câu đá vàng không lúc rời nhau
Yêu thương nồng thắm ngọt ngào
Nụ hôn trao tặng em nào dám quên.


- Sưu tầm -

Mừng hạnh phúc

Mừng hạnh phúc

Không khí mùa này thấy vui ghê!

Thay phiên đám cưới thấy mà mê!

Mai mốt vào mùa mưa khỏi lạnh

Sang năm con cháu có đầy đàn

Còn dăm bữa nữa tới ngày vui

(Tên cô dâu, chú rể) nên đôi kết vợ chồng

Chúc cho lửa mặn hương nồng!

Răng long đầu bạc vẫn còn có nhau.

Ngày xưa hai chữ chúng mình yêu nhau

Và rồi hai chữ trọn đời

Bây giờ bốn chữ suốt đời bên nhau

Ngày xưa hai chữ làm quen

Quen rồi bốn chữ chúng mình yêu nhau

Và rồi hai chữ trọn đời

Bây giờ bốn chữ suốt đời bên nhau.

- Sưu tầm -

Vu Quy

Vu Quy

Vu quy pháo nổ chúc bao lời
Cất bước theo chồng hỉ chẳng vơi
Chén rượu nồng say vui trọn kiếp
Buồng cau thắm đượm phúc muôn đời
Lợn tơ mâm quả bày sung túc
Nhẫn ngọc vòng châu toả sáng ngời
Đám cưới đầu làng vui nhộn nhịp
Chỉ hồng đã cột chẳng buông lơi.


- Sưu tầm -