• Tuổi thơ có mùi gì?

    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?
    Tuổi thơ có mùi gì?

    Tuổi thơ có mùi gì?

    Nếu sinh ra và lớn lên ở làng quê, chắc hẳn tuổi thơ của nhiều người là:

    Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, khi thì lúa xanh, lúc là lúa chín. Tới mùa thu hoạch, nhớ sao mùi rơm rạ, rồi cả mùi khói đốt hay những buổi cùng mẹ đi phơi thóc ở sân nhà văn hoá.

    Những trưa hè nắng oi ả, ve kêu râm ran, mấy đứa trong xóm trốn ngủ trưa đi chơi,

    Căn nhà cấp 4 xây từ năm chín mấy hồi ấy, sáng sớm nghi ngút khói bếp, ngoài chuồng gà gáy o ó o,

    Hồi bé theo chân ông bà đi sang nhà hàng xóm chơi. Hay những chiều được ông đạp xe tới đón, ngồi sau thấy tấm lưng của ông vừa vững chãi, vừa ấm áp.

    Mùi của đất sau những cơn mưa rào mùa hạ,

    ” Tuổi thơ chân đất đầu trần

    Từ trong lấm láp em thầm lớn lên

    Bây giờ xinh đẹp là em

    Em ra thành phố dần quên một thời”

    (Thơ Phạm Công Trứ)

    Làng quê giờ đổi thay, tất cả chỉ còn là kí ức, là nỗi nhớ. Mời bạn xem trạn của tác giả Trần Nguyên để lên chuyến tàu tuổi thơ, trở về những ngày xưa ấy…

    #chichi