10 Bài thơ hay của nhà thơ Chu Long
Nhà thơ Chu Long tên thật là Chu Văn Long sinh 1957 Trú tại số 14/2/25/229/Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, hiện là công nhân đã nghỉ hưu. Anh cũng đã từng tham gia quân ngũ. Anh đã có 4 tập thơ in tại Nhà xuất bản Hải Phòng và nhà xuất bản Hội nhà văn đó là "Thơ Tình" (nxb Hải Phòng), "Mẹ Tôi" ( nxb Hội nhà văn), Nhân Tình Thế Thái" (nxb Hải Phòng) và "Tội Lỗi Và Sám Hối" (nxb Hải Phòng). Ngoài ra anh còn có thơ đăng trên báo văn Nghệ, Báo Người Hà Nội, báo Sài Gòn Giải phóng ...và một số báo địa phương. Ngoài thơ anh còn viết truyện ngắn và phê bình văn học. chúng mình xin được giới thiệu những bài thơ hay của anh.
- Bài thơ: Nhớ…nhớ…
- Bài thơ: Thu về
- Bài thơ: Đất nước mình Tổ quốc Việt Nam
- Bài thơ: Đưa màu hoa đỏ Việt Nam về nguồn
- Bài thơ: Ngã ba Đồng Lộc 24-7-1968
- Bài thơ: Nỗi đau người cha
- Bài thơ: Cha tôi
- Bài thơ: Nhớ bóng hình cha
- Bài thơ: Con xin lỗi mẹ
- Bài thơ: Mẹ vẫn chờ con
Bài thơ: Nhớ…nhớ…
NHỚ…NHỚ…
Tác giả: Chu Long
Nhớ chiều hôm ấy ai mangMảnh trời hảnh nắng dịu dàng hương quêNhớ tối hôm ấy ai vềĐem vầng trăng sáng đam mê thả vàoVườn cây trái chín ngọt ngàoCho cành nghiêng lá lao xao gọi vời.Nhớ nhiều nhớ lắm…Nhớ ơiMùi hương ngai ngái cho người ngẩn ngơBàn tay nâng đóa hoa mơCánh rung nhụy mở đài chờ sương gieoNhớ đêm hôm ấy trăng treoThuyền trên hồ nước mái chèo rơi buông.
Thơ Chu Long
Bài thơ: Nhớ…nhớ…
Bài thơ: Thu về
THU VỀ
Tác giả : Chu Long
Nắng vàng non gió nhẹ đưaLòng bâng khuâng nhớ hè xưa nắng ngàChút buồn len lỏi cánh hoa
Một mùa Phượng đỏ đi qua mất rồi.
Chỉ còn khoảng trống chơi vơiVườn cây vàng ngả lá rơi rụng đầyThu về đứng đó rồi đây
Bồng bềnh mây tím đan dầy khoảng không.
Nắng thu nhẹ thả trên đồngNhuộm vàng trải thẫm mặt sông bến bờBãi bồi những chú nghé tơ
Dưới thu chậm bước hững hờ về đâu.
Trời xanh xanh ngát trên đầuMùa hương cúc cuộn sắc màu cốm tươiEm tôi ánh mắt rạng ngờiTrên đầu quấn cả khoảng trời mùa thu.
Thơ Chu Long
Bài thơ: Thu về
Bài thơ: Đất nước mình Tổ quốc Việt Nam
ĐẤT NƯỚC MÌNH TỔ QUỐC VIỆT NAM
Anh đứng đây quần đảo đẹp yêu thươngTrường Sa đó quê hương mình nước ViệtNơi anh đứng bao chiến công oanh liệt
Hoàng Sa đây đảo Việt đã bao đời.
Em yêu ơi ! cho anh gửi một lờiHương nước mặn mùi biển khơi cùng gióAnh yêu em một tình yêu trong có
Nước Việt mình dòng máu đỏ trong anh.
Thấy không em biển đẹp dưới trời xanhDang rộng cánh Hải âu vờn trên sóngChúng cứ bay dù trời dông biển động
Chẳng khi nào biết sợ bão mưa giông.
Sao đầy trời đêm biển thật mêhnh môngNhững con sóng bạc chồng lên trắng xóaBiển nhìn vào quê hương mình đẹp quá
Thật diệu kỳ đẹp đến lạ em ơi!
Trước mắt anh tất cả cứ rạng ngờiHải đảo biển khơi đất trời sông núiMáu thịt ông cha dựng nên bờ cõiĐât nước mình TỔ QUỐC VIỆT NAM YÊU.
11/5/2018 Chu Long
Bài thơ: Đất nước mình Tổ quốc Việt Nam
Bài thơ: Đưa màu hoa đỏ Việt Nam về nguồn
ĐƯA MÀU HOA ĐỎ VIỆT NAM VỀ NGUỒN
Tác giả: Chu Long
Những ngôi mộ xếp thành hàngẤm êm trong các nghĩa trang quê nhàNgày ngày người bước vào ra
Nén hương xanh khói cành hoa thơm hồng.
Của tình dân với tấm lòngĂn quả nhớ những người trồng nên câyCác anh nằm ở nơi đây
Có tên tuổi có tháng ngày hy sinh.
Còn bao hài cốt ẩn linhỞ trong lòng đất quê mình-nằm đâuĐồng bằng đồi núi rừng sâu
Dòng sông khe suối bể dâu-chốn nào.
Tuổi xuân anh chị đã trao
Đất lòng Tổ Quốc máu đào thịt xươngCho mùa xuân khắp quê hươngCòn xuân anh chị dành nhường cho dân.Bao nhiêu liệt sĩ an thânCòn bao nhiêu thiếu mộ phần –bao nhiêu?Chắp tay xin được cầu siêu
Suối vàng anh chị thật nhiều bình an.
Chúng tôi người sống nguyện làmĐưa màu hoa đỏ Việt Nam về nguồn.
27/7/2018/Thơ Chu Long
Bài thơ: Đưa màu hoa đỏ Việt Nam về nguồn
Bài thơ: Ngã ba Đồng Lộc 24-7-1968
NGÃ 3 ĐỒNG LỘC 24-7-1968Tác giả: Chu Long
( Kính dâng các chị nhân 50 năm ngày các chị hy sinh)
Bên cạnh dải núi Trường SơnNgã ba Đồng Lộc mãi còn nơi đây“Tọa độ chết” ngã ba này
Pháo bom Mỹ dội suốt ngày thâu đêm.
Lòng đất lửa đã mọc lênDịu thơm mười đóa hoa sen rực hồngThân hoa lá Dạ gan đồng
Viết vào lịch sử lạc hồng ngàn năm.
Mỗi mét đường gánh hờn cămNgã ba Đồng Lộc đường nằm dưới bomMười đóa sen vẫn đỏ son
Nụ cười đẹp nở tươi giòn đôi môi.
Ngày 24 tháng 7 ơiNgã ba Đồng Lộc đất trời ngả nghiêngChẳng chỗ nào được còn nguyên
Bom 15 trận đất hiền đau thương.
Mười bông sen đỏ kiên cườngĐội bom đạp lửa lấp đường xe quaVà rồi mười đóa sen hoa
Ra đi bỏ cả quê nhà mùa xuân.
Tuổi hai mươi đã quên thânVì dân đất nước đâu cần công danhChị Tần Xuân Rạng Cúc XanhXuân Hương Hợi Nhỏ Hà …danh mãi còn!
23/7/2018 Chu Long
Bài thơ: Ngã ba Đồng Lộc 24-7-1968
Bài thơ: Nỗi đau người cha
NỖI ĐAU NGƯỜI CHA
Tác giả: Chu Long
Niềm vui tưởng mãi trong tôiMột thời áo lính xa rồi nào quênHạnh phúc chưa kịp đứng tên
Nỗi đau ập đến phủ lên cuộc đời.
Mái tranh vắng một bóng ngườiRa đi để lại tiếng cười đằng sauLòng tôi bao nỗi khổ đau
Bên con nhiễm chất độc màu da cam.
Một thời cơm Bắc giặc NamChiến trường mảnh đạn còn mang trong mìnhQuê hương mẹ đã thanh bình
Khổ đau tràn ngập gia đình cha – con.
Cảnh gà trống sống mỏi mònMình mang bệnh tật nuôi con tật tànNhà nghèo hai trái một gianĐơn cây độc quả thân tàn bên nhau…
HP 21/6/2018 Chu Long
Bài thơ: Nỗi đau người cha
Bài thơ: Cha tôi
CHA TÔI
Tác giả: Chu Long
Cánh đồng dưới nắng tháng nămRau xanh rủ ngọn cỏ nằm rũ câyTrời cao xanh chẳng sợi mây
Nắng chan chát nắng đổ đầy ruộng sâu.
Cha tôi đội nắng trên đầuChiếc cày bạn với con trâu cấy trồngMột đời công việc nhà nông
Đôi chân mòn bởi đất đồng – Cha tôi.
Nước mắt quyên với mồ hôiVắt kiệt nhựa sống cuộc đời cho conCha tôi tuổi xế hoàng hôn
Thân cò vẫn lội sớm hôm tảo tần.
Để con có những mùa xuânThân cha có khổ muôn phần cũng cam.
HP 20/6/2018 – Chu Long
Bài thơ: Cha tôi
Bài thơ: Nhớ bóng hình cha
NHỚ BÓNG HÌNH CHATác giả: Chu Long
( Viết Nhân Ngày Của Cha )
Con về nhìn lại ruộng càyDấu in hình bóng cha ngày hôm quaMột đời bão gió mưa sa
Lạnh đông chân ngập ruộng già bùn sâu.
Nắng hè lửa cháy đổ đầuCó được hạt gạo đẫm màu mồ hôiSức Người trộn đất mặn mòi
Nuôi cho cây lớn đâm chồi lên xuân.
Giờ con khôn lớn lên thânCha nay đã khuất dương trần con ơiNhớ lời cha muốn lên người
Rèn tâm đức thấm đạo trời đất ban.
Chữ hiếu trung nhớ vẹn toànNhân tâm thanh thản bình an phúc nhiềuLời cha dạy biết bao nhiêu
Con mãi ghi nhớ những điều dạy khuyên.
Chắp tay lạy trước tổ tiênCon xin tạ lỗi cha hiền kính yêu .
17/6/2018 Chu Long
Bài thơ: Nhớ bóng hình cha
Bài thơ: Con xin lỗi mẹ
CON XIN LỖI MẸ
Tác giả: Chu Long
Mỗi sáng ngày con nhìn theo nhịp bướcCủa mẹ hiền từ cửa bước ra sânMỗi ngày qua chân mẹ chầm chậm dần
Con cảm nhận ánh dương trần đang cạn.
Trong tim con vết cứa sâu đang rạnRồi mơ hồ lòng cảm thấy hoang mangNếu ngày mai bóng mẹ hóa nắng vàng
Con có lỗi ! một đời con mang tội.
Được mấy lần bên mẹ hiền con hỏiRằng mẹ ơi ! mẹ có mỏi hay khôngĐêm hôm qua mẹ có trọn giấc nồng
Có ngon miệng mỗi bữa ăn không mẹ.
Thời gian ơi xin chậm trôi nhè nhẹĐể cho con được bên mẹ thật nhiềuMang nửa đời con đổi lấy một điềuMẹ khỏe mạnh con kính yêu dâng mẹCon xin lỗi mẹ …
16/4/2016 Chu Long
Bài thơ: Con xin lỗi mẹ
Bài thơ: Mẹ vẫn chờ con
MẸ VẪN CHỜ CON
Tác giả: Chu Long
Chiến tranh dù đã đi quaVẫn còn những mái tranh già đơn sơMảnh bàn con chiếc ban thờ
Di ảnh hoen ố mốc mờ nằm trên.
Đèn dầu leo lét đêm đen
Khói xanh nhang quện vàng nền mái tranh .
Bát cơm hạt muối ớt chanh
Củ khoai lang luộc rau xanh mẹ trồng.
Con ăn nhé để ấm lòngCho mẹ vơi nỗi đau trong tim nàyNhìn nhang khói nhẹ xanh bayTrong lòng mẹ đứa con đây mãi cònMắt già nua sống mỏi mònLưng còng tựa cửa ngóng con xa vềBóng con biền biệt sơn khê
Chẳng về thăm mẹ thăm quê một lần.
Mẹ già đơn bóng một thânChờ con hết cả mùa xuân cuộc đời.
19/6/2018 Chu Long
Bài thơ: Mẹ vẫn chờ con
Nhà thơ Chu Long viết khá nhiều, anh viết về tất cả những gì xung quanh anh: về tình cảm gia đình, về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thiên nhiên và tình yêu đôi lứa. Có thể nói đề tài trong thơ anh rất đa dạng. Thơ anh luôn mang lại cho người đọc những cung bậc cảm xúc khác nhau về cuộc đời.
Đăng bởi: Dương Vỹ