10 Bài thơ hay viết về tiết Thanh minh
Mặc dù trước tết Nguyên Đán con cháu có dịp được thăm viếng mồ mả ông bà, sau 2 tháng thì đến tiết Thanh Minh, có thêm một dịp để con cháu được quay về với cội nguồn, được viếng thăm tảo mộ ông bà tổ tiên của mình. Một truyền thống tốt đẹp mà dân tộc VN ta không thể bỏ qua. Thời điểm tiết thanh minh vẫn còn hơi hám của mùa xuân nên phong cảnh còn rất đẹp, đủ màu sắc xanh tươi từ hoa từ lá cùng với bầu trời cao vút trong xanh, tạo nên ngày lễ hội tiết thanh minh thêm phần tươi tắn nhộn nhịp mà tôi vừa mới cảm nhận.Từ thành thị đến thôn quê, nơi đâu cũng diễn ra cảnh người người đi tảo mộ, nhà nhà đoàn tụ sum vầy bên các mộ phần người thân họ tộc, làm cho buổi họp mặt trong mỗi gia đình thêm phần tươi vui đầm ấm bên tách trà, mâm cơm sum họp.
- Bài thơ: THANH MINH – Hồ Viết Bình
- Bài thơ: THANH MINH VIẾNG THĂM CHA – Trương Túy Anh
- Bài thơ: CẢM TÁC NGÀY THANH MINH – Hương Mrs -Lê
- Bài thơ: TẢO MỘ III – Ngô Quang Tuấn
- Bài thơ
- Bài thơ: THANH MINH LẠI NHỚ ĐẾN KIỀU – Nguyễn Đình Cường
- Bài thơ: THANH MINH – Hong Vu
- Bài thơ: THANH MINH – Nguyễn Đình Hưng
- Bài thơ: ĐÊM QUA CON MƠ - Trần Thanh Nhàn
- Bài thơ: LỄ THANH MINH – Phạm Quang Thu
Bài thơ: THANH MINH – Hồ Viết Bình
THANH MINH
Hồ Viết Bình
Hình bóng người xưa vẫn đâu đâyRời xa cõi tạm đến nơi nàyThanh minh con cháu về thăm viếng
Người hãy yên lòng ngủ giấc say
Mây trời lãng đãng che mưa nắngGió thổi rì rào khúc nhạc hayThác thiêng phù hộ cho nhân thế
Trọn đạo, bình an, sống đủ đầy.
Thơ và ảnh: HVB
Bài thơ: THANH MINH – Hồ Viết Bình
Bài thơ: THANH MINH VIẾNG THĂM CHA – Trương Túy Anh
THANH MINH VIẾNG THĂM CHA
Thơ Trương Túy Anh
Con đứng bâng khuâng nhìn con sóng biểnĐã đưa cha về ngủ tận nơi đâu?Mấy chục năm rồi ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ
Bị quân thù khủng bố xuống biển sâu
Nước biển trong xanh đã biến đổi màuHòa tan máu đỏ của cha,đồng độiNằm mơ con thấy ngọn sóng bạc đầu
Giận dữ dâng trào …bộc phá nổ tung
Đồng đội với cha là những anh hùngSẽ sống mãi cùng non sông đất nướcCon nguyện theo cha kiên trung vững bước
Dựng xây cơ đồ nước Việt mạnh nguyên
Tiết thanh minh con theo những con thuyềnThắp tâm nhang dâng vòng hoa bất tửThành kính nghiêng mình cầu cha yên nghỉ
Về với Tổ tiên nơi cõi thiên đàng
10/4/2019.
Bài thơ: THANH MINH VIẾNG THĂM CHA – Trương Túy Anh
Bài thơ: CẢM TÁC NGÀY THANH MINH – Hương Mrs -Lê
CẢM TÁC NGÀY THANH MINH
Thơ Hương Mrs -Lê
Em về quê mình trong tiết thanh minhXuân mướt mát đẫm tình trên cỏ biếcThắp nén nhang cho Người đã khuất
Nhang khói hiện về bao nét mặt thân quen
Thanh minh này chỉ có mình emThay anh thắp nén nhang miền tiên tổỞ nơi xa em biết anh vẫn nhớ
Vẫn biết cúi đầu trong ngày giỗ mẹ cha
Về Quê đi anh , thành phố của chúng taNét Tràng an vẫn đậm đà tươi mớiỞ nơi đây có một người ngóng đợi
Mảnh trăng thề len lỏi phía không nhau ..
Ninh bình 12-4-2019y
Bài thơ: CẢM TÁC NGÀY THANH MINH – Hương Mrs -Lê
Bài thơ: TẢO MỘ III – Ngô Quang Tuấn
TẢO MỘ III
Ngô Quang Tuấn
Sáng nay đúng tiết thanh minhCuối xuân nhạt nắng chúng mình gặp nhauKhói hương chắp nối nhịp cầu
Mộ em xanh mượt một mầu cỏ non
Kể em nghe chuyện các conChuyện đứa cháu ngoại véo von suốt ngàyNỗi lo vẫn cứ dâng đầy
Mình anh xoay xở những ngày không em
Cuộc đời sóng gió đã quenCon thuyền chao đảo anh thèm được yêuNén hương cháy đỏ bao điều
Cỏ non xanh mướt một chiều ưu tư
Ru em giấc ngủ ngàn thu
Khói hương cuốn cả lời ru về trời
Bài thơ: TẢO MỘ III – Ngô Quang Tuấn
Bài thơ
NHỜ GIÓ ĐƯA LỜI
Đinh Thị Hiển
Thanh minh mồng một tháng baNay là ngày tết ông bà tổ tiênMong sao tiên tổ bình yên
Ở nơi đất Phật hết phiền hết lo
Khi xưa cha mẹ cầu choCon ngoan cháu giỏi khỏi lo lòng màBây giờ con đã thành bà
Xuôi chèo mát mái mẹ cha yên lòng
Hôm nay con biết nhà trôngNhưng không về được… đành lòng nhìn thôiXa xôi nhờ gió đưa lời
Bởi con lận đận ở nơi xứ người
Ông bà cha mẹ thương ơi !Con xin dâng nén hương đời từ tâmCầu xin nhận tấm lòng trần
Ông bà cha mẹ vui an… con mừng
Ngày 05 tháng 04 năm 2019
Thơ : Đinh Thi Hiển
Bài thơ
Bài thơ: THANH MINH LẠI NHỚ ĐẾN KIỀU – Nguyễn Đình Cường
THANH MINH LẠI NHỚ ĐẾN KIỀU
Nguyễn Đình Cường
“Thanh minh trong tiết tháng ba”Tố Như chỉ rõ đường xa “dặm trường”Thương cho phận gái má hường
Tài sắc Kiều phải trăm đường khổ đau
Dẫu cho “ba trăm” năm sauNổi đau nhân thế “cả tàu” lệ rơiNguyễn Du kể chuyện đủ lời
“…Tân Thanh” mở lối – ngàn đời…Kiều Oan!
09/4/2019Nguyễn Đình Cường
Bài thơ: THANH MINH LẠI NHỚ ĐẾN KIỀU – Nguyễn Đình Cường
Bài thơ: THANH MINH – Hong Vu
THANH MINH
Thơ Hong Vu
Hạ sang vàng nắng khắp trờiNhà không bóng mẹ, lạnh nơi cha ngồi.Nhớ thương, lòng mãi khôn nguôi
Thanh minh, cha lại về nơi mẹ nằm
Một trời mộng ảo xa xămCỏ xanh, hoa trắng, gió thầm thì ruMẹ thanh thản chốn thiên thu
Yên lòng cha chốn phù du cõi trần
Trăm năm cõi tạm ân cầnNgàn năm vĩnh viễn mãi gần bên nhau.Mỉm cười xoá hết sầu đau
Bên con, bên cháu cha nào cô đơn.
Cha là điểm tựa thạch sơnCây cao, bóng cả mãi còn phủ che.Gió ngàn lay động sơn khêThoảng theo hương ngát mẹ về bên cha.5/4/2019
Kính tặng cha
Bài thơ: THANH MINH – Hong Vu
Bài thơ: THANH MINH – Nguyễn Đình Hưng
Thơ: Nguyễn Đình Hưng
Xuân qua đã nửa chặng đường
Mưa phùn, nồm ẩm xin nhường khô khao
Mây quang, trời chuyển thanh cao
Nhà nhà náo nức bước vào thanh minh
Hiếu đền tiên tổ anh linh
Thắp nhang, tảo mộ chắp tình cháu con
Vơi đi nỗi nhớ mỏi mòn
Âm dương xích lại, sắt son tình người
Họ hàng ríu rít tiếng cười
Hoa Xuân vẫn nở, cuộc đời thêm xuân
Ai ơi xin chớ ngại ngần
Thanh minh đến, nhớ dành phần về quê./.
Bài thơ: THANH MINH – Nguyễn Đình Hưng
Bài thơ: ĐÊM QUA CON MƠ - Trần Thanh Nhàn
ДђГЉM QUA CON MЖ
Trần Thanh Nhàn
Mẹ ơi! Đêm qua con mơ thấyCô về từ cõi xa xămTháng ba tiết thanh minh
Ra mộ cô, con mang bó hoa màu trắng
Cỏ thì xanh xanh lắm!Cô yên nghỉ giấc ngàn thuXa xa có tiếng chim gù
Hoà cùng khói sương hư ảo…
Tháng ba âm lịch trời mưa không thấm áoNhưng đủ ướt một bờ mi!Từ ngày cô ra điNỗi nhớ, niềm thương chưa dứtMẹ vẫn ngồi thao thức suốt đêm khuyaMẹ không nói gì
Chỉ con tim mẹ ướt…
Mẹ không thể biết trướcLá xanh lìa cành khi lá vàng vẫn trên câyCõi trần là cõi tạm quanh đây
Nên mẹ nhẹ lòng với duyên cô mẹ nhé!
Mộ cô nằm trên đồi cao lộng gióCô đi theo tiếng gọi cha ôngKhông gian bát ngát, mênh môngThoang thoảng mùi hương trầm ấm ấm….Thơ: Thanh Nhàn
HCM 13.4.19
Bài thơ: ĐÊM QUA CON MƠ - Trần Thanh Nhàn
Bài thơ: LỄ THANH MINH – Phạm Quang Thu
LỄ THANH MINH
Phạm Quang Thu
Con về dự Lễ Thanh MinhCon về như thể Tâm Linh gọi vềMộ phần Bố nở ven đê
Hoa xuyến chi để con tê tái buồn
Bố ơi, sấm chớp đầu nguồnBố ơi, mưa nắng, trăng luông giãi dầuCon gọi Bố mãi thấy đâu
Bố đi xa cả nhà sầu Bố ơi
Nén nhang con thắp cho Người
Cỏ xanh con đắp hồn người ấm thêm
Bố ơi, mãi mãi cõi tiên
Chiều nay vạt nắng đậu trên mộ vàng !
Bài thơ: LỄ THANH MINH – Phạm Quang Thu
Công việc của người đi tảo mộ, trước là viếng thăm và cúng kiến nơi phần mộ gồm có các phẩm vật bánh trái, hương, đăng, trà, quả, có gia đình cúng heo quay, sau đó là làm cỏ xung quanh, quét dọn, lau chùi sửa sang cho phần mộ thêm phần sáng sủa, sạch đẹp, một công việc tuy rất nhẹ nhàng nhưng thể hiện tinh thần trân trọng đầy cảm xúc về mặt tình cảm tâm linh.
Đăng bởi: Nguyễn Mạnh Hùng