17 Bài thơ hay viết về ngày giỗ tổ Hùng Vương
Nằm trong những ngày lễ lớn của dân tộc, Giỗ tổ Hùng Vương là kỳ nghỉ được mọi người mong đợi. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho những chuyến vui chơi của cả gia đình và là cơ hội để các thành viên gần gũi nhau hơn. Ngày giỗ tổ là sự kiện trọng đại của dân tộc, là cơ hội để lớp con cháu ôn lại kiến thức về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn – một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. chúng mình xin giới thiệu những bài thơ hay viết về ngày giỗ tổ Hùng Vương
- Bài thơ: QUỐC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – Nguyễn Cao Cầm
- Bài thơ: NGÀY GIỖ TỔ NHỚ VỀ – Phạm Hồng Soi
- Bài thơ: NHỚ ƠN CÁC VUA HÙNG – Đỗ Tấn Thích
- Bài thơ: BÁNH CHƯNG BÁNH DẦY – Nguyễn Ruyến
- Bài thơ: TA TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM ƠI! – Nguyễn Đình Cường
- Bài thơ: NHỚ NGÀY GIỖ TỔ – Nghi Lâm
- Bài thơ: GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG – Hồ Viết Bình
- Bài thơ: ĐỀN HÙNG – PHÚ THỌ – Nguyễn Bình Thiêm
- Bài thơ: HỒN NON NƯỚC – Phan Huy Hùng
- Bài thơ: CON VỀ ĐẤT TỔ – Nguyễn Quang Toản
- Bài thơ: VỀ THĂM ĐỀN HÙNG – Trương Túy Anh
- Bài thơ: LỜI XƯA MÃI VỌNG – Đinh Thị Hiển
- Bài thơ: GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO – Trần Duy Hạnh
- Bài thơ: Nói với con – Trần Thanh Nhàn
- Bài thơ: LỄ HỘI ĐỀN HÙNG – Phạm Tân Dân
- Bài thơ: NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – Nguyễn Hường
- Bài thơ: VÙNG ĐẤT CỘI NGUỒN – Nguyễn Chính Đại
Bài thơ: QUỐC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – Nguyễn Cao Cầm
QUỐC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Nguyễn Cao Cầm
Bài thơ cảm tác hướng tới Quốc lễ :”Giỗ Tổ Hùng Vương” ngày mai 10/3 âm lịch !)
Lòng dặn lòng nhớ ngày giỗ TổHàng vạn người dồn đổ về đâyĐền Hùng long trọng những ngày
Biển người dâng ngập tràn đầy niềm vui
Giỗ Vua Hùng bùi ngùi xúc độngMuôn cháu con trông ngóng nơi đâyBốn bề thoáng mát ngàn cây
Ngôi đền tọa lạc non xây bóng vàng
Vua Hùng Vương thênh thang một cõiSinh con rồng chói lọi nước NamTrời cao vằng vặc trăng rằm
Mặt đất yên tĩnh Vua nằm ngàn thu
Đền Vua Hùng tựa như tiên cảnhĐêm trăng thanh gió lặng như tờVây quanh cảnh đẹp nên thơ
Nước non hùng vĩ thẫn thờ đắm say
Trải thăng trầm đổi thay thế sựChấn Hưng đền cát cứ vạn niênTương truyền mãi mãi linh thiêng
Muôn năm nước Việt vững bền ngàn thu
Đức Vua Hùng nhân từ độ lượngSinh đàn con chí hướng lập thânLên sơn khai thác bạc vàng
Xuống hải đánh bắt muôn vàn Ngọc trai
Non nước Việt dặm dài tráng lệNhờ Vừa Hùng sinh kế nuôi conMở mang bờ cõi trường tồn
Sinh đàn con cháu lạc hồng hiển vinh
Ngôi đền đẹp lung linh mỹ lệGiỗ Tổ Hùng Vương Quốc lễ hàng nămXa gần con cháu về thămNén hương xin khấn tri ân lòng thành ./.Tác giả ! Nguyễn Cao Cầm
Hà Nội : Ngày 13/4/2019
Bài thơ: QUỐC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – Nguyễn Cao Cầm
Bài thơ: NGÀY GIỖ TỔ NHỚ VỀ – Phạm Hồng Soi
NGÀY GIỖ TỔ NHỚ VỀ
Tác giả: Phạm Hồng Soi
Đất nước mình dấu ấn mấy ngàn năm
Không thể quên những chiến công lừng lẫy
Trận đại chiến sông Bạch Đằng năm ấy
Nam Hán ơi! ta chẳng thể nào quên
Sông Như Nguyệt lịch sử mãi khắc tên
Bọn Triều Tống đã hoàn toàn thất bại
Lý Thường Kiệt luôn kiên trì nhẫn nại
Nước đại Việt tên tuổi lại vang xa
Quân Nguyên Mông vào thế kỷ mười ba
Trần Hưng Đạo cả ba lần chiến thắng
Với kế sách “nhà không vườn trống”
Giặc Nguyên Mông bị phản kích tơi bời
Trận Chi Lăng – Xương Giang các bạn ơi
Quân nhà Minh đầu hàng vô điều kiện
Tướng Thoát Hoan thất bại trong trận chiến
Quân Lam Sơn – Lê Lợi thật oai hùng
Thời Bác Hồ – Pháp, Mỹ kẻ thù chung
Biến nước ta trở thành nơi thuộc địa
Đến bây giờ nghĩ sao mà thấm thía
Chúng phân chia Nam Bắc để tung hoành
Cả dân tộc bước vào cuộc chiến tranh
Pháp, Mỹ kia sao chúng mày tàn ác?
Bê năm hai suốt đêm ngày oanh tạc
Nhân dân ta trong xơ xác tột cùng
Điện Biên Phủ chiến thắng rất lẫy lừng
Thực dân Pháp cúi đầu quay về nước
Đó là điều Việt Nam hằng mong ước
Tổ quốc ta sẽ sạch bóng quân thù
Ở Miền Nam lúc đó Diệm và Nhu
Cấu kết Mỹ – say kẻ thù cay đắng
Đã bao đêm Bác Hồ luôn thức trắng?
Khi Miền Nam giặc Mỹ vẫn đang còn!
Những bà mẹ cạn nước mắt chờ con
Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng
Mẹ chờ mãi chờ hoài vô vọng
Các anh đi im lặng không về!
Ngày mồng mười trong khí tiết tháng ba
Cả dân tộc hướng về ngày giỗ tổ
Thắp nén tâm nhang trải lòng thổ lộ
Mong các anh! Ngày giỗ tổ nhớ về!
11.4.2019
Bài thơ: NGÀY GIỖ TỔ NHỚ VỀ – Phạm Hồng Soi
Bài thơ: NHỚ ƠN CÁC VUA HÙNG – Đỗ Tấn Thích
NHỚ ƠN CÁC VUA HÙNG
Thơ: Đỗ Tấn Thích
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba”
Trб»ќi Nam mб»™t buб»•i chiб»Ѓu tГ
Vầng thơ viết vội để mà cảm ơn
Thưở xưa nước Việt, Hùng Vương
Quốc tổ dựng nước hùng cường ngàn năm
Nhớ kỷ Hồng Bàng xa xăm
Văn Lang, Âu Lạc tiếng tăm lẫy lừng
Đánh đuổi phương Bắc đã từng
Truyền ngôi dạy bảo nhiều vùng nước ta
DбєЎy dГўn vб»Ѓ cГЎch lГ m nhГ
Chăn nuôi thú vật, vịt, gà, chim muông
Dạy dân dựa sức suối nguồn
Làm nương, lúa nước, bánh vuông, bánh tròn
Truyện xưa, tích cũ vẫn còn
Lang Liêu làm bánh vuông, tròn dâng vua
An Tiêm – ông tổ nghề dưa
Lưu danh hậu thế xứng vừa cha ông
Bao năm dạy dân vun trồng
Răn con, khuyên cháu Lạc Hồng nước ta
Quốc tổ ngàn năm vang xa
Tâm hương gợi nhớ để mà biết ơn
T5
Bài thơ: NHỚ ƠN CÁC VUA HÙNG – Đỗ Tấn Thích
Bài thơ: BÁNH CHƯNG BÁNH DẦY – Nguyễn Ruyến
BÁNH CHƯNG BÁNH DẦY
Nguyễn Ruyến
Đời Vua Hùng Vương thứ 6Sau khi đánh thắng giặc ÂnVua có ý truyền ngôi báu
Đúng vào dịp Tết mừng xuân
Con nhiều mà ai cũng khéoGiỏi giang chăm chỉ lam làmĐức Trí Dũng Nhân trọn vẹn
Cách gì chọn lựa khách quan
Anh minh nghĩ ra một kế
Hãy tìm lễ vật dâng chaLàm sao chân thành ý nghĩa
Linh thiГЄng dung dб»‹ mбє·n mГ
Vội vã các chàng Hoàng tửĐi tìm khắp nẻo gần xaThôi thì của ngon vật lạ
Дђua nhau chất Д‘б»‘ng mб»—i nhГ
Người con thứ hàng 18Tên gọi Hoàng tử Lang LiêuCủa cải bạc vàng rất ít
Chỉ lòng hiếu thảo thật nhiều
Khi lễ vật được dâng lênThấy lạ Vua cha liền hỏiThứ gì đây vậy Lang Liêu
Nói rõ cho ai nấy hiểu
Dạ con được thần báo mộngDạy làm bánh Dầy bánh ChưngTừ Đậu Thịt Hành Gạo nếpTượng trưng Trời tròn Đất
vuông
Cũng là công cha nghĩa mẹBao la chẳng dễ đáp đềnPhải được muôn đời nhắc nhở
Mỗi năm dịp Tết Cổ truyền
Đúng là phép màu kỳ diệuVua gật đầu tấm tắc khenRồi quyết định truyền ngôi báu
Cho chàng Hoàng tử Lang Liêu
Và cũng kể từ khi đóCó tục Bánh Chưng Bánh DầySắp cỗ cúng thờ tiên tổ
Mừng Xuân đón Tết nồng say.
Tp Ninh Bình, 30 Tết Kỷ Hợi.
NGUYỄN RUYẾN
Bài thơ: BÁNH CHƯNG BÁNH DẦY – Nguyễn Ruyến
Bài thơ: TA TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM ƠI! – Nguyễn Đình Cường
TA TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM ƠI!
Nguyễn Đình Cường
Chúng con đã về đây hội tụNghĩa Lĩnh sơn nơi thờ các Vua HùngKhắp mọi miền có thành ý tựu trung
Nhớ Tiên Tổ đã khai sinh lập Quốc
Không xấu hổ với tiền nhân đã khuấtCùng hồng kỳ phấp phới tung bayTa về đây – có được hôm nay
Nơi góc rễ của muôn đời dân Việt
Sử ghi rõ bao anh hùng hào kiệtCùng dòng nôi con Lạc cháu HồngHai Bà Trưng cùng dũng khí đồng lòng
Đuổi Đông Hán chạy ra ngoài bờ cõi…
Ngàn năm sau vẫn nối dòng tiếp dõiGiữ cơ đồ đất nước vẹn nguyênĐinh, Lê, Lý, Trần… lại nghe tiếng Tổ tiên
Quyết không đội trời chung cùng Bắc thuộc
Tiếp đời nay đi theo dòng thời cuộcCùng phong trào giai cấp công nhânBác Hồ về tập hợp lòng dân
Cùng tranh đấu để giành cờ độc lập
Pháp tới Mỹ đều thua ta gậy đậpKhắp năm châu họ ngã mũ bái chàoNước Việt Nam rất đổi tự hào
Vì có Bác – ánh bình minh sáng rọi
Ta giương cao ngọn cờ chói lọiĐược thắm tô bởi máu đồng bàoNhắc nhở ta luôn nhớ ngày nào
Bác dặn”Các vua Hùng đã có công dựng nước..”
Từng lớp người chúng ta thề tiếp bướcVới”Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”Để nối dòng lịch sử – không thôi!
Ta tự hào hai tiếng Việt Nam ơi!!!
Cường Nguyễn.
Bài thơ: TA TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM ƠI! – Nguyễn Đình Cường
Bài thơ: NHỚ NGÀY GIỖ TỔ – Nghi Lâm
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ
Thơ: Nghi Lâm
Tuy anh chưa một lần thăm Phú ThọTháng ba, mùng mười vẫn nhớ không quênNgày giỗ Tổ ở nơi chốn linh thiêng
Mọi người dân Việt tìm về cúng tế
Từ thuở xa xưa, nghe qua lời kểLạc Long Quân gặp gỡ mẹ Âu CơHai người sinh hạ trăm đứa con thơ
Một nửa lên non, nửa tìm xuống biển
Năm mươi con đã làm nên vinh hiểnLập vua Hùng khởi phát dựng Văn LangNhiều đời kế tục, lịch sử sang trang
Nước Việt Nam hình thành từ sau đấy
Làm người con hiếu trung không dễ thấyĐể muôn đời còn nhắc nhở công laoTiền nhân thời trước khí phách thanh cao
Đã để lại ta giang sơn gấm vóc
Hồ Chủ Tịch cũng thường hay khuyên nhắc:Các vua Hùng đã có công dựng nướcNên Bác cháu ta phải cùng giữ nước!
Vốn Người muốn nhủ làm câu chân lý
Như một lời thề mãi mãi khắc ghiLúc ngăn chống giặc giữ yên bờ cõiHay khi xây dựng Tổ Quốc xinh tươi
Nếu chung lòng sẽ làm nên tất cả
Nay giỗ Tổ anh rộn vui khôn tảTrở về nguồn nhớ gốc tích cha ôngVà đền Hùng với bao nỗi hoài mong
ĐƯỢC RA ĐẤY CÙNG EM THĂM PHÚ THỌ!
(Sài Gòn, sáng 11/4/2019.) N.L
Bài thơ: NHỚ NGÀY GIỖ TỔ – Nghi Lâm
Bài thơ: GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG – Hồ Viết Bình
GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNGHồ Viết Bình
Chàng Thánh Gióng lớn nhanh như thổiĐuổi giặc Ân ra khỏi nước taVua Hùng sáng suốt tài ba
Chọn người tướng giỏi xông pha đánh thù.
Mười tám đời trị vì đất nướcNối tiếp nhau gầy dựng Văn LangLàm cho nòi giống vẻ vang
Dân tình no ấm, mở mang cõi bờ.
Vua khéo chọn được người con rểCó biệt tài lấp bể, dời nonSơn tinh chống chọi thiên nhiên
Ngăn mưa, cản gió, cháu con yên lòng.
Người dân Việt nhớ công đức ấyĐã chọn ngày giỗ tổ Hùng VươngXứng danh con Lạc, cháu Tiên
Dựng xây Tổ quốc càng thêm đẹp giàu.
Bài thơ: GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG – Hồ Viết Bình
Bài thơ: ĐỀN HÙNG – PHÚ THỌ – Nguyễn Bình Thiêm
ĐỀN HÙNG – PHÚ THỌ
Thơ Nguyễn Bình Thiêm
“Dù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”Em về Phú Thọ cùng taDâng hương lễ Tổ đường xa sẽ gầnĐền Quốc Tổ Lạc Long QuânTọa ngay ở núi Đầu Rồng uy nghiêmNhớ ơn Quốc Mẫu em lênĐền thờ trên đỉnh Ốc Sơn gió ngànEm sang Nghĩa Lĩnh cao sơnChữ trên cổng chính nhớ công Vua Hùng“Cao sơn cảnh hành” nhắc cùng (1)Nơi đây thờ tự Vua Hùng ngàn nămĐường lên bậc đá hai trămTới ngay Đền Hạ Mẫu nằm sinh conLớn lên mở nước khai nonLập nên thời đại Hùng Vương huy hoàngLên hơn trăm bậc Bệ còn (2)Vua Hùng bàn việc, ghi ơn đất trờiĐền Trung dâng bánh vuông tròn (3)Lang Liêu kế tục Nhà Hùng vàng sonTiếp thêm trăm bậc đỉnh nonKính Thiên Lĩnh Điện, sắt son lời thề (4)Muôn phương con cháu tụ vềCầu cho đất nước, làng quê thanh bìnhXuôi về Giếng Ngọc soi mìnhĐôi cô Công chúa gương xinh kén chồngTiên Dung sánh với Chử Đồng (Tử)Ngọc Hoa kén được đức chồng Tản ViênTrước sân Đền Giếng Bác truyềnVua Hùng dựng nước, giữ yên chúng mình (5)Giờ đây đất nước thanh bình
Nhớ ơn chiến sĩ hi sinh bao đời !
Bài thơ: ĐỀN HÙNG – PHÚ THỌ – Nguyễn Bình Thiêm
Bài thơ: HỒN NON NƯỚC – Phan Huy Hùng
HỒN NON NƯỚC
Thơ Phan Huy Hùng
Hồn thiêng non nước Đức Vua HùngBay cao thành núi , hạ thành sôngCháu con tiếp nối bao thế hệ
Dòng máu cha ông mãi tươi hồng !
Bài thơ: HỒN NON NƯỚC – Phan Huy Hùng
Bài thơ: CON VỀ ĐẤT TỔ – Nguyễn Quang Toản
CON VỀ ĐẤT TỔ
Nguyễn Quang Toản
Con về giỗ tổ Hùng Vương.Nắng soi lấp lánh hạt sương trên cành.Đường lên theo núi vòng quanh.
Biển người trôi giữa trời xanh, nắng vàng.
Đền đài xây dựng huy hoàng.Theo từng bậc đá ngày càng lên cao.Rừng cây gió thổi thì thào.
Kể về nguồn cội, công lao Vua Hùng.
Xa xa đồi núi trập trùng.Như đàn voi dáng phục tùng núi cha.Khắp nơi rực rỡ cờ hoa.
Hương thơm phảng phất lúc xa, lúc gần.
Trèo lên đền Hạ nghỉ chânNơi vua quan với ba quân họp bàn.Đại già thi với thời gian
Dáng hiên ngang đón gió ngàn bốn phương.
Lên đỉnh núi có hai đườngThuận tiện cho khách thập phương thăm đền.Đền Trung, đền Thượng ở trên.
Có bài vị của Tổ Tiên các đời.
Đàn thề sừng sững giữa trời.Tưởng như còn vọng những lời Thục Vương.Xây dựng đất nước hùng cường.
Dân an, nước thịnh theo gương Vua Hùng.
Hôm nay con Lạc, cháu HồngVề dự Giỗ Tổ, báo công lên Người.Quyết tâm bảo vệ biển trời.
Giữ nguyên bờ cõi như lời Bác khuyên .
*****16/4/2016 (10/3 Bính thân)
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
Bài thơ: CON VỀ ĐẤT TỔ – Nguyễn Quang Toản
Bài thơ: VỀ THĂM ĐỀN HÙNG – Trương Túy Anh
VỀ THĂM ĐỀN HÙNGThơ Trương Túy Anh
Tôi từ phương Nam về thăm Phú thọNơi đây cội nguồn Quốc tổ Việt namRừng cọ đồi chè đồng xanh bát ngát
Giọng ngọt ngào ấm áp điệu hát xoan
Kính cẩn thành tâm tôi thắp nén nhangNhớ ơn vua Hùng có công dựng nướcCon cháu muôn đời nguyện thề vững bước
Dựng xây cơ nghiệp trường tồn vẹn nguyên
Tôi leo từng bậc đá mòn lên núi Lĩnh *Rừng cây xanh che mát khách thập phươngThờ Quốc Phụ Mẫu tỏa hương ĐỀN THƯỢNG
Không khí thiêng liêng công Tiên tổ rạng ngời
GIẾNG NGỌC trong veo soi bóng tuyệt vờiHai nàng công chúa ngọc ngà DUNG- HOALời Bác dạy cháu con khắc ghi ĐỀN HẠ
Đoàn kết một nhà quyết giữ non sông
Trưa tròn bóng nắng dệt vàng đồng ruộngCọ xòe tay lá đong đưa thì thầmNăm sau giỗ Tổ bạn nhớ về thăm
ĐỀN HÙNG lễ hội hàng năm tưng bừng
Ghi chú: *núi Nghĩa Lĩnh
ĐỀN GIẾNG Thờ công chúa Tiên Dung ,Ngọc Hoa con vua Hùng
12/4/2019.
Bài thơ: VỀ THĂM ĐỀN HÙNG – Trương Túy Anh
Bài thơ: LỜI XƯA MÃI VỌNG – Đinh Thị Hiển
LỜI XƯA MÃI VỌNG
Đinh Thị Hiển
Nhìn con ru cháu à ơiMà lòng luôn nhớ những lời ru xưa”Cái ngoan cái ngủ đi choMẹ còn bắt ốc mò cua ngoài đồngBé ngoan bé ngủ bà trôngĐể còn chợ búa gánh gồng ngược xuôiDù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày dỗ tổ mồng mười tháng baDù ai có đi đâu xaNhớ ngày dỗ tổ tháng ba thì về “Lời ru xưa rất mặn màNgấm vào máu thịt và vào tim taBác Hồ dạy dỗ chúng ta”Vua Hùng dựng nước…”mãi còn khắc ghiAi ơi dù ở đâu thì…Mình luôn phải nhớ khắc ghi trong lòngNhớ ta là giống tiên rồngQuê hương thấm máu anh hùng nơi đâyQuê hương đất nước mình đâyDòng sông ngọn núi đất này cây xanh…Đều vang một khúc hùng anhGiữ gìn đất nước rạng danh giống nòiViệt Nam đất nước của tôiLuôn đẹp rạng rỡ sáng ngời lòng tinNhớ ơn công đức tổ tiên
Luôn vui phấn đấu… dân yên… nước giàu
Ngày 11 tháng 03 năm 2019
Thơ : Đinh Thi Hiển
Bài thơ: LỜI XƯA MÃI VỌNG – Đinh Thị Hiển
Bài thơ: GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO – Trần Duy Hạnh
GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Trần Duy Hạnh
(Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Kỷ Hợi – 2019)
Thuở ngày xưa con theo Cha về biểnMẹ lên rừng dựng nghiệp chốn non xanhMuôn đời rừng biển chung gốc chung ngành
Truyền thuyết lịch sử dài theo năm tháng.
Từ lúc bình minh đến khi chạng vạngNhững đứa con ngày ấy tiếp bước ChaQuăng chài tung lưới giữ yên biển nhà
Như thành lũy nhấp nhô chặn quỷ dữ.
Dù sách vở có bao nhiêu câu chữĐâu có thể nói hết những chiến côngCủa lớp người xưa thế hệ cha ông
Bằng mọi cách giữ toàn vẹn bờ cõi …
Đến ngày nay chúng ta có thể nóiTự hào thay truyền thống Tổ Hùng VươngLà ngọn đuốc sáng dẫn lối chỉ đường
Đoàn kết anh em chung một dòng tộc …
Những chiến sỹ giữ chủ quyền cột mốcVững tay súng để Tổ quốc yên bìnhNgày Giỗ Tổ – Nhân dân đất nước mìnhVẫn dành tình yêu cho người lính đảo.( 11/4/2019 )
Bài thơ: GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO – Trần Duy Hạnh
Bài thơ: Nói với con – Trần Thanh Nhàn
Nói với con
Trần Thanh Nhàn
Con ạ thời vua Hùng Vương thứ 6Cần nhân tài nối nghiệp cha ôngLang Liêu cậu bé côi cút, nhà nông
Bị ghẻ lạnh sống cuộc đời dân dã.
Năm tháng gian nan, vất vảTôi rèn phẩm chất Rồng TiênThông minh, sáng dạ, ngoan hiền
Mùa thi năm ấy, chàng đứng đầu xứng đáng.
Bánh chưng xanh tựa mặt đất mênh mangBánh dày tròn như bầu trời úp xuốngGạo nếp, lá dong cây cối từ đồng ruộng
Gần gũi, thân quen mà ý nghĩa thiêng liêng.
Nay các con sống hạnh phúc, bình yênHãy ghi nhớ công ơn bao đời trướcLời Bác dặn: các vua Hùng có công dựng nước!Thế hệ các con hãy đền đáp công ơnHọc thành tài góp sức cho đất nước phồn vinh con nhé!HCM 10.4.19
Thơ: Thanh Nhàn
Bài thơ: Nói với con – Trần Thanh Nhàn
Bài thơ: LỄ HỘI ĐỀN HÙNG – Phạm Tân Dân
LỄ HỘI ĐỀN HÙNG
Phạm Tân Dân
Núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng đất ViệtNgàn ngàn năm rực rỡ mây rồngĐỉnh cao đệ nhất thờ Quốc Phụ
Chung Mẫu dân Nam ánh lửa nồng
Lời hứa sắt son hồn đất nướcXây nền độc lập vững non sôngTộc truyền kiệt tác danh muôn thuở
Giếng Ngọc bốn mùa nước lặng trong
Lễ Hội Đền Hùng dân khí vượngBánh chưng dày tích sáng đàng ĐôngHát xoan tưới mát khai dân trí
Nhất hậu dân sinh cháu Lạc Hồng.
Bài thơ: LỄ HỘI ĐỀN HÙNG – Phạm Tân Dân
Bài thơ: NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – Nguyễn Hường
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Nguyễn Hường
Nhớ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Cháu con hội tụ thập phương quay về
Khói hương ngát tỏa lời thề
Giữ yên bờ cõi miền quê Lạc Rồng
Khấn cầu Vua đấng cha ông
Linh thiêng phù trợ non sông yên bình
Xua tan nạn giặc rập rình
Sức mạnh đoàn kết chung tình đắp xây
Ngược xuôi Nam Bắc đó đây
Một nhà cùng cội vang đầy tiếng thơm
Dâng Ngày lễ hội hoa đơm
Thành tâm con vái no cơm ấm lòng
Đá mềm chân cứng cầu mongÊm vui hạnh phúc
đầy đong nghĩa tình
Duyên nồng đẹp nụ cười xinh
Ửng hồng đôi má lung linh sao trời
An nhàn thanh thản vui chơi
Cháu con tài lộc ơn đời đức vua
Thơ Nguyễn Hường
9/4/2019
Bài thơ: NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – Nguyễn Hường
Bài thơ: VÙNG ĐẤT CỘI NGUỒN – Nguyễn Chính Đại
VÙNG ĐẤT CỘI NGUỒN
Nguyễn Chính Đại
Đam mê trong điệu hát xoanTheo em về với đất xưa Vua HùngPhú Thọ đồi núi chập chùngViệt Trì Bạch Hạc uy lừng Tam GiangGiỗ Tổ lễ hội non sôngMuôn đời con cháu Tiên Rồng về đâyƠn Quốc Tổ đã dựng xâyVăn Lang nước Việt cho bầy cháu conTấm lòng mãi luôn sắt sonYêu nước truyền thống chúng con tiếp truyềnLễ đền Mẫu thật linh thiêngÂu Cơ quốc Mẫu mẹ hiền muôn dânTrang cổ tích đẹp bội phầnĐẹp màu huyền thoại nhuộm màu yêu thươngLâm Thao thẳng đó con đườngLễ đền bà Chúa vẫn thường khói nhangEm đưa anh thăm vòng quanhMảnh đất cổ tích vang danh trường tồnThêm yêu vùng đất cội nguồn
Thêm yêu dòng máu Lạc Hồng chúng ta.
Bài thơ: VÙNG ĐẤT CỘI NGUỒN – Nguyễn Chính Đại
Giỗ tổ Hùng Vương không phải chỉ đề cao niềm tự hào dân tộc mà còn nhắc nhở chúng ta phải tìm hiểu thấu đáo bản sắc dân tộc, nguồn cội của tổ tiên. Qua đó mỗi người không ngừng học tập, rèn đức luyện tài để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng với công lao của các thế hệ anh hùng dân tộc, với tổ tiên ta ngày trước.
Đăng bởi: Lê Đăng